Logo

    Tìm kiếm: năm 1945

    5 kết quả được tìm thấy

    Truyện kể Bác Hồ: Tháng Tám năm 1945 ở Hà Nội

    Truyện kể Bác Hồ-

    Báo Ninh Bình điện tử xin giới thiệu câu chuyện “Tháng Tám năm 1945 ở Hà Nội” do đồng chí Vũ Kỳ-Thư ký của Bác Hồ kể lại trong cuốn sách “Truyện kể về Bác Hồ-Những chặng đường trường kỳ kháng chiến” do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia-Sự thật ấn hành.

    Làng quê Ninh Bình xưa. Ảnh tư liệu

    Ninh Bình ký ức mẹ

    VĂN HỌC - NGHỆ THUẬT-

    Mẹ tôi sinh ra ở làng Đa Giá, xã Ninh Mỹ, xưa là huyện Gia Khánh, giờ là huyện Hoa Lư. Là bởi năm 1945, mẹ tôi đã thoát ly, mà cái thời ấy, đi lại đâu dễ dàng gì, nên một mạch cho tới tận ngày mẹ đẻ tôi thì ông ngoại mới tay nải đi bộ từ Ninh Bình vào Thanh Hóa thăm.

    Giáo Kiên và phong trào cách mạng ở Duy Tiên năm 1945

    Giáo Kiên và phong trào cách mạng ở Duy Tiên năm 1945

    Hà Nam-

    Đồng chí Lưu Quang Bích (sinh năm 1906, quê Mộc Bắc, Duy Tiên) là một trong những người con quê hương có lòng yêu nước và sớm tham gia hoạt động cách mạng. Trong Tổng khởi nghĩa giành chính quyền tháng Tám năm 1945, đồng chí là Chủ tịch Ủy ban Quân sự cách mạng lâm thời huyện Duy Tiên. Đồng chí cũng chính là chồng nữ chiến sĩ cách mạng kiên trung Trần Thị Phúc, Bí thư Chi bộ đầu tiên của thị xã Phủ Lý.

    Ký ức về ngày Tết Độc lập đầu tiên ở Ninh Bình

    Ký ức về ngày Tết Độc lập đầu tiên ở Ninh Bình

    Văn Hóa-

    73 năm đã trôi qua kể từ mùa thu năm 1945 - ngày Tết Độc lập - Quốc khánh 2/9 của nước Việt Nam. Trong sâu thẳm ký ức của những lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, Mẹ Việt Nam anh hùng … và nhiều người cao tuổi vẫn còn in đậm hình ảnh khắp nơi cờ đỏ sao vàng tung bay rực rỡ trong nắng gió mùa thu, người người, nhà nhà đều chung không khí sôi nổi, niềm vui dâng trào, hạnh phúc vô bờ bến khi chính quyền về tay nhân dân, đất nước được độc lập, tự do.

    Nhớ về không khí cách mạng ở vùng quê Gia Tân

    Nhớ về không khí cách mạng ở vùng quê Gia Tân

    Văn Hóa-

    Giữa những ngày thu Tháng Tám, chúng tôi may mắn được gặp cụ Đặng Thị Ngãi, một trong số không nhiều lão thành cách mạng hiện còn sống mạnh khỏe ở thôn Vân Thị, xã Gia Tân (Gia Viễn). Hơn cả những thước phim tư liệu hay những ghi chép khô khan của lịch sử, lời kể của cụ Ngãi đã mang đến cho chúng tôi những cảm xúc vẹn nguyên, chân thực về một trong những thời khắc lịch sử quan trọng của dân tộc, đó là cuộc khởi nghĩa giành chính quyền năm 1945 với không khí cách mạng sục sôi ở vùng quê Gia Tân. Khi đó, cụ Ngãi là một người hoạt động cách mạng tích cực ở địa phương và có mặt trong đoàn tham gia khởi nghĩa giành chính quyền ở huyện lỵ Gia Khánh và tỉnh lỵ Ninh Bình.